MÙA PHỤC SINH
 

Chúa Nhật II
mùa Phục sinh
Chúa Nhật III
mùa Phục sinh
Chúa Nhật IV
mùa Phục sinh
Chúa Nhật V
mùa Phục sinh

Chúa Nhật VI
mùa Phục sinh
Đức Giêsu Kitô
về Trời




“Hỡi những người Galilê,
sao c̣n đứng nh́n lên trời?
Đức Giêsu,
Đấng vừa ĺa bỏ các ông
và được rước lên trời,
cũng sẽ ngự đến
y như các ông đă thấy Người lên trời”

Trong cuộc sống thực tế ở trần gian này, ai trong chúng ta cũng đă hơn một lần, cảm nghiệm được niềm phấn khởi hân hoan về "báo cáo" cho chủ ḿnh biết nhiệm vụ chủ giao phó đă được ḿnh "hoàn tất".
Niềm vui sướng và hănh diện của "thừa tác viên" cũng như của ông/bà chủ nhiều hay ít tuỳ mức độ thành công của sứ mạng được giao phó. “Mission accomplie!” – “Báo cáo:
Nhiệm vụ đă hoàn tất!” Chắc hẳn đă hơn một lần chúng ta nghe câu nói ngắn gọn nhưng đầy ư nghĩa này! – Câu nói ngắn gọn thật! Đầy ư nghĩa thật!  Nhưng trong hoàn cảnh nào? với thái độ nào? dùng âm điệu nào để nói?... và thái độ của ông chủ khi nghe “báo cáo” như thế nào?, v.v… phải chăng mới quan trọng?

* Xin đơn cử vài ví dụ trong muôn vàn sự kiện đă xảy ra:

1. Theo hồi kư của Đỗ Thọ về giây phút cuối đời cũa TT Ngô Đ́nh Diệm, và theo những lời kể lại của những người cứ cho là “nhân chứng” th́ sau khi đại úy Nhung “thi hành mệnh lệnh cấp trên”, tướng Mai Hữu Xuân về bộ tổng tham mưu báo cáo với tướng Dương văn Minh: “mission accomplie”!
Sau này, với nhiều điều được “bật mí” chúng ta thử tưởng tượng khuôn mặt của tướng MHX khi báo cáo, cũng như khuôn mặt của tướng DVM khi nghe báo cáo! = Và cho đến bây giờ, vẫn không khỏi tự hỏi: ==
“Đâu là sự thật?”
2. Sau vụ TT Kennedy, Mỹ Quốc bị ám sát, một ủy ban được thành lập để điều tra, phanh phui sự thật, ủy ban tên gọi lả WARREN Và cũng chỉ vỏn vẹn vài câu klết với hai chữ “… NO EVIDENCE…” – theo Wilkipdeia: a. “… The Commission has found no evidence that either Lee Harvey Oswald or Jack Ruby was part of any conspiracy, domestic or foreign, to assassinate President Kennedy. b. The Commission has found no evidence of conspiracy, subversion, or disloyalty to the U.S. Government by any Federal, State, or local official…” ==
“Đâu là sự thật?”
3. Mới đây, sau khi Nga “làm dữ quá” ở thành đồng vách sắt Asovstal của thành phố Mariupol, một số binh sĩ Ukraine đành phải đầu hàng trong khi “tổng tư lệnh tối cao” của Ukraine và truyền thông nhà nước tuyên dương công trạng hănh diện loan tin : “…
Các chiến sĩ anh hùng đă … nhiệm vụ hoàn tất MISION ACCOMPLIE! ==
"Đâu là sự thật?"

Riêng về Đức Ki-tô, chúng ta không thể tự hỏi “Đâu là sự thật?” v́ sự thật đă. đang, và sẽ được loan truyền cho đến ngày cuối cùng của vũ trụ: "Anh Em hăy loan truyền Tin Mừng cho muôn dân, Thầy ở cùng anh em cho đến ngày tận thế!”.
Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta chỉ nghĩ đến "công tác hoàn tất" và niềm vui/buồn của người thi hành công tác và của người trao công tác, mà quên hoặc ít để ư đến đối tượng của công tác.
= Thường th́ chủ nhân khen thưởng người tôi trung tài giỏi đă hoàn thành sứ mạng, hoàn toàn làm vừa ư người chủ; và người tôi trung vui mừng hớn hở cùng bạn hữu "ăn mừng sự thành công", rồi đối tượng của sứ mạng dần dần trôi vào dĩ vảng và bị lăng quên...
= Lẽ tất nhiên không phải lỗi ông chủ, mà cũng chẳng phải lỗi người tôi trung đă hoàn tất sứ mạng - nghĩa là thi hành xong một công tác rồi họ... phủi tay, nhưng phần nhiều là lỗi ở người thụ hưởng ân huệ :
= "Hỡi người xứ Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó mà ngước mắt nh́n trời?..." (Tông Đồ Công Vụ 1:11)
= Hơn thế nữa: câu "Hỡi người xứ Galilê, tại sao các ông cứ đứng đó mà ngước mắt nh́n trời?..." đă qua hơn 2,000 năm nay, một BÍ TÍCH = “… Này là Ḿnh Thầy… Anh Em hăy làm việc này mà nhớ đến Thầy…” LUÔN LUÔN TẠI HIỆN mỗi ngày tại mỗi địa phương nói riêng, mỗi giây mỗi phút trên toàn thể địa cầu nói chung; thật là : THẦY Ở CÙNG ANH EM MỖI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ
== đó là sự thật. ==

Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh, nói lên tâm t́nh của một Người vừa là Thầy, vừa là Bạn, vừa là Anh - nghĩa là một Người đón nhận tất cả môn đồ, "chiên con chiên mẹ", anh chị em bạn hữu thân thiết nhất hay không thân thiết, ngay cả thù địch, "thế gian"... - dâng lên "Cha của tất cả mọi loài sinh động vật" lời nguyện cầu chân t́nh cảm mến, pha lẫn ít nhiều tâm tư ngậm ngùi... chia tay = "Thầy về cùng Cha", "Thầy không để anh chị em mồ côi",
"Thầy ở đâu anh chị em cũng ở đó", "Thầy ở với anh chị em mọi ngày cho đến tận thế", v.v....
Chúng ta đă ít nhiều cảm nhận được sự hiện diện - chẳng những chỉ hiện diện "cho có mặt", mà là sức sống, sự sống, của đức Ki-tô trong, với, và cho mỗi người chúng ta.
Chúng ta cũng đă hơn một lần cảm nghiệm được tâm t́nh vui - buồn - xung đột - làm ḥa - ngậm ngùi, nghĩa là tất cả những ái ố hỉ nộ của một kiếp người