Đấng Tạo Hóa tỏ Mình cho con người [tạo vật] một cách vật chất hữu hình

Đức Giêsu Kitô


... Các nhà thông thái từ phương đông đến hỏi :
"Này, vị Vua mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người tỏ hiện và chúng tôi đến bái thờ Người" (Mat. 2:2)

Đức Ki-tô hôm qua = hình ảnh Đấng Tạo Hóa
Trong vũ trụ vật chất hữu hình này, chúng ta thường dùng "hình ảnh" để diễn tả một hiện hữu ít nhiều vô hình trừu tượng. Hai (2) hình ảnh rõ nét nhất mà chúng ta thường dùng để biểu hiện "sự sống" (sự hiện hữu, có thật, hữu hình lẫn vô hình, trong không gian và thời gian... của tạo vật), đó là nước và ánh sáng.
+ nước : "... Thần Khí Thiên Chúa bao trùm trên mặt nước" (STK 1:1)
+ ánh sáng : "... hãy có ánh sáng và đã có ánh sáng" (STK 1:3)

Kể từ lúc đó, thế giới vật chất hữu hình lẫn vô hình được tạo dựng = cái gọi là không gian và thời gian thành hình, và cũng thành hình mối tương quan liên hệ giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật. Con người [tạo vật] đầu tiên "theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa" (STK 1:26tt) được tạo dựng trong khung cảnh đó.

Qua các bài suy niệm trước, chúng ta phải thừa nhận rằng vì con người [tạo vật] ngày càng làm lu mờ mối tương quan giao hảo giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật, nhưng Đấng Tạo Hóa không cắt đứt mối tương quan đó.

Trong tiến trình thực hiện, Đấng Tạo Hóa đã nhiều lần tỏ Mình cho loài người dưới nhiều hình dạng khác nhau, và với nhiều ý định khác nhau:
- lụt đại hồng thủy = nhắc nhở cách thật cứng rắn và kiên quyết cho loài người biết thân phận tạo vật của mình, chớ tự mãn trong thân phận xác thịt yếu hèn;
- tháp babel = răn dạy cho loài người [tạo vật] nhận chân giá trị của thân phận tạo vật, chớ kiêu căng cao ngạo, "muốn ngang hàng cùng Đấng Tạo Hóa"(STK. 3);
- vân vân và vân vân...

Đức Ki-tô hôm nay = Emmanuel - Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta
Đã đến lúc Đấng Tạo Hóa đích thân tự tạo cho Mình một hình dạng tạo vật như muôn ngàn tạo vật khác, "sinh bởi một Trinh Nữ" mang thân phận con người [tạo vật] để đến ở với con người [tạo vật].

Đêm Giáng Sinh, Người đã tỏ Mình một cách oai nghiêm nhưng vui mừng hớn hở
- qua tiếng ca hát vang rền của thiên sứ : "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời",
- qua lời hứa hẹn và thực hiện lời hứa hẹn đó trong cảnh êm đềm, an bình thơ ngây của một Hài Nhi: "Bình An dưới thế cho người Chúa thương",
- qua ánh sáng chiếu tỏa khắp bầu trời, loan báo tin mừng trọng đại cho muôn dân, muôn tạo vật... từ đông sang tây, từ bắc chí nam.
- vv...

Vấn đề chúng ta có "nhận biết Người" (Gioan 1:1-18) hay không?
Maria quả là có phúc vì đã nhận ra Đấng Tạo Hóa ngay từ nguyên thủy: "... Người sẽ dẫm nát đầu mi (con rắn)...";
Giuse quả là có phúc vì đã nhận ra Đấng Tạo Hóa và đã "tuân hành";
Ysave quả là có phúc vì đã nhận ra Đấng Tạo Hóa = "bởi đâu tôi được phúc Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi!";
Gioan Tiền Hô - dù mới là bào thai, quả là có phúc vì đã nhận ra Đấng Tạo Hóa và "đã nhảy mừng...";
Các mục đồng quả là có phúc vì đã nhận ra Đấng Tạo Hóa và đã "bái thờ Người";
Các nhà thông thái tứ phương quả là có phúc vì đã nhận ra Đấng Tạo Hóa và đã "đem của lễ quí trọng đến dâng tiến và bái thờ";

......
Phần Anh Chị Em và tôi thì sao?

Chúa Giêsu ngự trị lòng ta! - Luôn luôn!