MÙA SỐNG TRONG HY VỌNG…

Là thành phần dân Chúa, mỗi người có ý thức rõ trách nhiệm với anh chị em mình về việc cùng nhau thể hiện niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu sau này không?
Là thành phần trong xã hội, mỗi người Kitô hữu trong mỗi gia đình có ý thức trách nhiệm trả lời cho mọi người về niềm hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng là Chân Thiện Mỹ không?
Bản thân mỗi người, trong tư tưởng, lời nói và việc làm, trong mọi nơi mọi lúc có làm chứng cho mọi người biết mình luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu không?

GIÊSU, GIÊSU, GIÊSU...
"Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su." (Lc 1,31)
"Bầu khí đặc biệt chan chứa tình người trong dịp Giáng Sinh này đang lan tỏa quanh chúng ta. Bầu khí này được hình thành và phát triển trong thời trung cổ. Ở đây cần nhắc đến Thánh Phan-xi-cô thành Assisi. Phan-xi-cô có một lòng yêu mến đặc biệt và sâu xa đối với Con Người Giêsu, Chúa ở với chúng ta. Ngài đã khơi nguồn tâm tình mới này. Trong cuốn tiểu sử đầu tiên về Phan-xi-cô, Thomas thành Celano kể rằng: "Hơn hết tất cả những ngày lễ, Phan-xi-cô mừng lễ Giáng Sinh với một niềm vui khôn xiết. Phan-xi-cô nói rằng, đây là Lễ của mọi Lễ, vì trong ngày hôm nay Thiên Chúa đã trở nên một Hài Nhi nhỏ bé, và Hài Nhi này đã bú sữa như tất cả mọi em bé khác. Với tất cả sự dịu dàng và với tất cả tâm tình Phan-xi-cô đã ôm ấp những hình ảnh về Chúa Giêsu Hài Đồng, và như với những em bé nhỏ Phan-xi-cô bập bẹ lời trìu mến. Tên Giêsu ngọt như mật Ong luôn ở trên môi miệng của Phan-xi-cô...

Lễ Phục Sinh hướng về quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng xóa bỏ sự chết, và dạy cho chúng ta biết hy vọng về một thế giới đang đến. Còn bây giờ, trong biến cố Giáng Sinh thì tình yêu không tự vệ của Thiên Chúa, sự khiêm cung và ân sủng của Ngài, đang "liễu lĩnh tỏ hiện" rõ ràng cho chúng ta giữa lòng thế giới này. Trong biến cố này chúng ta cần học một cách thức mới của cuộc sống và của tình yêu...
Trong Hài Nhi Giêsu, sự nhỏ bé yếu đuối của tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện rõ ràng: Thiên Chúa đến mà không mang vũ khí, vì Ngài không muốn chiếm đoạt từ ngoài, mà Ngài muốn chiến thắng từ bên trong. Ngài muốn thánh hóa từ bên trong. Nếu bất cứ điều gì có thể chiến thắng con người, như sự vinh quang của loài người, như những hành động bạo lực, như lòng tham muốn, thì ở đây sự yếu đuối bất lực của Hài Nhi sẽ chiến thắng. Thiên Chúa đã tự hạ mình nhận sự yếu đuối và bất lực này, để chiến thắng chúng ta, và đưa chúng ta về lại với chính mình...

Ai không hiểu được mầu nhiệm Giáng Sinh, thì cũng không hiểu được tính cách quyết định của vai trò làm Kitô hữu. Ai không đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh, thì không thể bước vào nước trời. Đó là điều mà Phan-xi-cô muốn nhắc nhớ các Kitô hữu thời đó, cũng như những thế kỷ sau này." (Benedikt XVI. Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht, Meditationen, Herder Verlag, Freiburg 2005, S. 55-63)
Bạn thân mến,
Hôm nay cận ngày Giáng Sinh, chúng ta hãy giành thời gian để cho mầu nhiệm Giáng Sinh thấm vào lòng của chúng ta. Như có lần Cố ĐTC Gioan Phaolô II đã mời gọi, chúng ta hãy im lặng chiêm ngắm Chúa Hài Đồng. Có lẽ qua đó, chúng ta mới từ từ thấu hiểu và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đang tỏ hiện trong một Hài Nhi nhỏ bé, yếu đuối kia.
Như Phan-xi-cô thành Assisi, chúng ta hãy ôm ấp Em Bé nhỏ Giêsu vào lòng, hãy bập bẹ những lời trìu mến với Em. Hãy để tên của Em Bé này là "GIÊSU" như Mật Ong thật ngọt luôn ở trên môi miệng chúng ta.
GIÊSU, GIÊSU, GIÊSU…

NGUYỄN NGỌC THẾ, SJ


LÁ THƯ MÙA ĐÔNG
Con yêu quý,
Vậy là Giáng Sinh đã gần kề. Ở ngoài đường, trong các cửa hàng, mọi người nô nức đi mua sắm quà cáp. Mọi người chen chân trong các siêu thị đông nghịt người và tất cả đều bận rộn đến mức ta đến gần bên chào họ mà họ cũng không biết. Con thân mến, con cũng đang tất bật chuẩn bị quà đấy chứ? Kể cho Ta nghe xem con đã mua được gì nào?
Vẫn theo lệ thường là ta sẽ viết cho con vào dịp Giáng sinh, nhưng năm nay Ta muốn tiết lộ cho con một bí mật qua lá thư này. Quà Giáng Sinh tốt nhất tặng cho người thân con sẽ không tìm thấy trong những cửa hàng mà con định tìm. Ở các cửa hàng độc quyền cũng không có nốt. Đó sẽ là một món quà rất quý và được bọc an toàn trong con. Chính là trái tim của con đó.
Mọi người đều biết rằng tiền không thể mua được hạnh phúc. Tuy nhiên, tất cả đều lờ đi sự thật này. Tất cả đều bỏ qua những giây phút quý báu của mình để chạy đôn chạy đáo. Chen chúc nhau mua những loại máy móc cách tân nhất và đồ chơi cho người thân mà thay vào đó con có thể dành thời gian quý giá ấy cho gia đình, bạn bè, và chia sẻ cùng họ món quà lớn lao nhất trên trần gian - đó là tình yêu trong tâm hồn con.
Hãy nhìn những đứa trẻ quanh con, những đứa lớn tranh thủ lúc cha mẹ đi mua sắm để chơi game, để tham gia vào nhiều hoạt động đầy quyến rũ bên ngoài gia đình. Còn những em bé, chúng đang phải chơi một mình dưới gốc thông.
Ta đã dạo qua các phố phường và nhận thấy rằng tất cả những sự này là về Ta ư? Mọi người đang thực sự mừng sinh nhật của Ta chăng? Ta hầu như chẳng thấy món quà nào thích hợp với Ta trong các cửa hàng này. Bởi Ta không quan tâm đến những đồ chơi mới, máy móc cách tân, quần áo hay bất cứ gì mà tiền mua được. Món quà mà Ta thích nhận nhất là món quà vô giá đối với gia đình và bạn bè - đó chính là tình yêu và tình bạn của con.

Con biết không, Ta mong muốn có một chỗ trong trái tim con. Ta nói thật đấy! Ta muốn chuyển đến trái tim con và cư ngụ luôn tại đó. Món quà tốt nhất mà ta ao ước con tặng ta là Lời Mời. Chỉ có thế thôi. Ta đủ mạnh, nhưng Ta không muốn đập phá bất cứ cánh cửa nào. Ta luôn chờ đợi con mời. Ta chỉ gõ. Ta hy vọng rằng con sẽ nghe tiếng gõ đó và mở cánh cửa tâm hồn của con.
Con không cần phải đặt nhiều quà dưới gốc cây thông cho Ta. Con có thể làm điều đó cho những người thân của con. Ta muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc! Nhưng điều Ta mong muốn nhất từ con và gia đình con là Ta được mời vào cùng sống với con. Con sẽ làm điều ấy cho Ta nhân ngày sinh nhật của Ta chứ?
Con sẽ làm cho ngày ấy trở thành một ngày đáng nhớ chứ? Trái tim con là món quà vô giá. Nó thật đẹp và Ta vui thích có nó. Những món quà khác sẽ dần cũ đi và hư hao hay mòn với thời gian. Nhưng Ta hứa rằng nếu con tặng Ta trái tim con, Ta sẽ đổ đầy vào nó Tình Yêu và Hơi Ấm của Ta để nó được trẻ mãi.
Cảm ơn con đã nghĩ về điều đó. Tất cả điều Ta cần là nghe con nói "Vâng". Ta đứng ngay trên bậc thềm trái tim con với một nụ cười tươi nhất mà con chưa từng thấy. Chỉ cần nói lời ấy, Ta sẽ không bao giờ làm con thất vọng.
Chúc con cùng gia đình và bạn bè của con một Mùa Đông bình an và ấm áp.
Ta luôn ở với con.
GIÊSU.
Tái bút: Ta mới đi mua sắm về và có đem quà cho con đây. Mở cửa cho Ta nhé, mấy cái giỏ này nặng quá.

ĐÔNG AN


GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA – Sàigòn) _ + ĐÊM CHAN HÒA ÁNH SÁNG.
Như một điểm nhấn đẹp ngay thềm Giáng Sinh 2005, chương trình ca nhạc " Đêm Thánh - Đêm chan hoà ánh sáng" đã đem đến một bầu khí Giáng sinh đầy thánh thiện mà không kém phần vui nhộn, hoành tráng.
Một sân khấu chính với 3 màn hình, trong tiếng nhạc rộn rã, dìu dặt,10 ngàn người cùng lặng im như để từng giai điệu, từng ca từ mang hơi thở của mùa Đông len vào tận hồn.
Chương 1: Thế giới hân hoan. Với sự góp mặt của các nhóm ca và các ca sĩ nổi tiếng trong thành phố, mọi người như cảm nhận được Giáng sinh đã về thật gần.
Chương 2: Đã có lúc thế gian tràn ngập ánh sáng. Đây có lẽ là phần lạ nhất, với hoạt cảnh được diễn bởi các con thú bông to lớn. Khu vười địa đàng hạnh phúc mở ra, muông thú sống vui vẻ hạnh phúc cùng ông Adong và bà Evà. Rồi con rắn xuất hiện. Trái cấm mơn mởn gọi mời. Evà và Adong đã phạm tội. Có lẽ hình ảnh cảm động nhất trong phần này chính là cử chỉ của ông Ađam. Khi Evà đưa trái cấm, ông đã chần chừ không muốn ăn. Nhưng vì tình yêu với người bạn đời của mình, ông cũng cắn váo trái cấm để cùng gánh tội với Evà. Hai người cùng ra khỏi vườn địa đàng.
Chương 3: Khắc khoải trong bóng đêm. Trong tiếng ca khắc khoải bên bờ sông Babylon, bóng tối như bao trùm càng làm cho tiềng nỉ non bên bờ sông gợi lên một nỗi buồn tha hương tha thiết. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người. Thiên thần Gabrien đã đến truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria. Và đây, trời đất kết chữ Tình.
Chương 4: Đem ánh sáng đến cho mọi người. Hợp xướng của Liên tu sĩ trong Giáo Phận mở ra một bầu khí mới. Tiếp sau là các ca đoàn trong Giáo Phận và một số ca sĩ. Các em khiếm thị trong mái ấm Như Nghĩa và các em thiếu nhi giáo lý nhà thờ Đức Bà đã đem đến cho chương trình một luồng gió nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng đầy thánh thiện. Chương trình kết thúc bằng nghi thức "đem lửa cho đời" do Đức Hồng Y chủ sự. Ngọn đuốc của Trung tâm văn hóa Công Giáo bừng sáng. Sau đó ngọn lửa được truyền xuống bằng một sợi dây nhỏ. Đức Hồng Y làm phép lửa trước khi 100 bạn trẻ đại diện nhận lửa rồi phát tán ra cho mọi người. Chỉ trong 2 phút, cả TTVH Công Giáo như bừng sáng trong lửa mới.
Với chủ đề "Đêm Thánh - Đêm chan hoà ánh sáng" dường như Ban tổ chức đã rất khéo léo kết thúc chương trình bằng hình ảnh lửa mới này. Ánh sáng trần gian thì có thể lụi tàn, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa, từ Thiên Chúa thì mãi mãi vĩnh hằng. Chương trình đêm nhạc đã kết thúc sau 3 giờ đồng hồ. Nhưng những giai điệu và ánh lửa còn đọng lại mãi trong lòng những tham dự viên - những người đang khắc khỏai đi tìm một ánh sao lạ.

+ HƠI ẤM GIÁNG SINH.
Nếu chương trình "Đêm Thánh - Đêm chan hòa ánh sáng" vào tối thứ 6 (16/12) là một ngọn đuốc rực rỡ thì chương trình "Lễ hội Giáng Sinh Dành Cho Những Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt" vào chiều tối thứ 7 kế tiếp là một ngọn nến ấm áp tràn đầy tình thương, tình người.
Chương trình lễ hội kéo dài từ chiều đến 10 giờ tối với các sinh hoạt hội chợ và văn nghệ. Từ rất nhiều mái ấm, nhà mở, các em nhỏ và các tham dự viên rất hồ hởi với những trò chơi vui nhộn. Chương trình văn nghệ mang đậm chất " cây nhà là vườn" nhưng là một chương trình "đọng" lại nhiều nhất. Người khiếm thị thì đàn, hát. Người khiếm thính thì múa. Các em còn biểu diễn nhảy hip hop và biểu diễn nhiều loại hình khác. Từ hàng ghế khán giả, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Hội chợ còn là nơi để rất nhiều sản phẩm do các em khuyết tật và những thành viên của các mái ấm tình thương, những bệnh nhân AIDS làm ra, được tiếp xúc với các khách hàng vốn đã quen mua hàng ở chợ, siêu thị, shop. Các sản phẩm được trưng bày đều khá dễ thương và tinh xảo với rất nhiều chủng loại hàng từ áp quần, giỏ xách, khăn tay, dây cột tóc, thú bằng vải, tranh gỗ, khung hình, tràng hạt… cho đến cả chổi nylon, nước rửa chén…và giá cả thì khá mềm.
Có thể nói rằng đây là một chương trình vui Giáng Sinh đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa. Được biết chương trình đã được tổ chức nhiều năm, nhưng năm nay tổ chức tuyệt hơn những năm trước có lẽ cũng nhờ khuôn viên TTVH Công Giáo đích thực là nơi tốt đẹp nhất để một chương trình như thế này mang được nhiều hơi ấm hơn đến với những số phận không được vuông tròn như mọi người.

HOA NẮNG


TÂM TÌNH CHIA SẺ…
Cuối tuần vừa rồi mình có tham dự đêm nhạc Giáng sinh ở TTVH Công Giáo, và mình rất ấn tượng với logo Giáng Sinh được làm rất khéo léo bên góc phải sân khấu. Logo với hình Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ ngay chính giữa hình ảnh địa cầu. Phía trên là bầu trời đầy sao với một ngôi sao rất sáng ngay phía trên đầu Chúa Hài Nhi. Toàn bộ hình ảnh địa cầu được lồng trong một trái tim. Thú thật là mình không hiểu nhiều về hội họa. Nhưng mình cảm thấy rất xúc động trước hình ảnh này và mình thấy nó rất đẹp. Hình ảnh Chúa Hài Nhi nằm sao thấy thật thân thương gần gũi. Vừa có vẻ như cô đơn lạnh lẽo, vừa có vẻ như đang âu yếm chờ đợi. Bỗng liên tưởng tới hình ảnh của những hài nhi bị bỏ rơi bên lề đường, trong sọt rác, trong vườn rau, dưới gầm cầu. Hẳn các hài nhi ấy đã cô đơn và lạnh lẽo biết dường nào. Và đây, một Hài Nhi đã đến để tất cả các Hài Nhi vô tội được ngủ yên trong vòng tay yêu thương của Cha, của Mẹ.

BIBI.


ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN NHA TRANG HỨA TRUNG THÀNH PHỤC VỤ GIÁO HỘI
Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã được tấn phong Giám mục phó giáo phận Nha Trang tại nhà thờ Chính tòa ở thành phố hoa Đà Lạt hôm 15-12-2005.
Sau Thánh lễ, Đức tân giám mục hứa với Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa của giáo phận Nha Trang, người đã phong chức cho ngài, rằng "Trong tâm tình hiếu thảo con xin hứa mãi mãi là người con ngoan, trung thành yêu thương và phục vụ đại gia đình Giáo phận và Hội Thánh cho đến cùng".
Có khoảng 10.000 người Công giáo kể cả người dân tộc thiểu số đã tham dự Thánh lễ phong chức ngoài trời kéo dài ba giờ trong mưa và gió lạnh. Đồng tế Thánh lễ có Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cùng 25 giám mục và khoảng 400 linh mục.

Sau Thánh lễ, Đức Hồng y Mẫn bày tỏ hy vọng đức tân giám mục sẽ có những đóng góp rất cần thiết cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và cho dân Chúa, nhất là trong Năm Sống Lời Chúa này, khi mà các giám mục mong muốn người Công giáo "quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng đời sống đức tin và Giáo hội trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa".
Đức cha Minh sinh ngày 10-9-1944 tại Mỹ Đức, Lệ Thủy, Quảng Bình trong giáo xứ Tam Tòa thuộc giáo phận Huế.
Suốt thời kỳ tiểu học, ngài học tại thành phố Đà Lạt, lúc 12 tuổi vào tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau 9 năm theo học, ngài lên Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và năm sau, ngài được Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền gửi du học Triết học và Thần học tại Đại chủng viện Fribourg, Thụy Sĩ.

Ngày 24-4-1971, Đức cha Hiền phong chức linh mục cho ngài tại Fribourg, và gửi ngài tiếp tục theo học ở Học viện Kinh thánh Giáo hoàng ở Rôma và tham dự khóa Kinh Thánh tại Giêrusalem.
Ngày 30-4-1974, ngài trở về Đà Lạt và dạy Kinh thánh ở Đại chủng viện Minh Hòa của giáo phận Đà Lạt. Sau năm 1975, ngài tiếp tục dạy Kinh Thánh tại Giáo hoàng học viện Thánh Piô X, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang, cũng như ở một vài nơi khác.
Ngài cũng là thư ký của Đức Cha cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm trong suốt 16 năm và năm 1991 ngài được bổ nhiệm làm cha quản xứ giáo xứ Chánh Tòa, và từ năm 1999 làm Tổng Đại diện giáo phận.
Ngày 08-11-2005 ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Nha Trang.
Đức tân giám mục phó giáo phận Nha Trang sẽ chính thức ra mắt giáo dân nơi đây tại nhà thờ Chính Tòa Nha Trang vào ngày 1/1/2006.

GIANG KIM