TỪ MỘT SỰ TÍCH


Vào năm 1263 tại làng Polsena, một linh mục người Đức cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Christiana đồng trinh tử đạo. Đến lúc bẻ bánh đột nhiên bánh Thánh biến thành thịt và máu đỏ tươi, trừ phần nhỏ mà Ngài đang cầm trong tay. Những giọt máu từ bánh Thánh chảy loang ra, thấm ướt đến khăn Thánh. Thấy vậy Linh mục muốn giấu Máu Thánh ấy đi nên vội gấp khăn Thánh lại, nhưng vô ích vì gấp đến đâu Máu Thánh chảy ra đến đó và in lại 25 lần dung mạo Chúa Giêsu như khi xưa philatô đưa Chúa ra cho dân chúng xem.

Linh mục đó không thể tiếp tục Thánh lễ, vội đến thành Orvietô xin yết kiến Đức Thánh Cha Urbanô và nức nở kể lại chuyện trên. Nghe biết sự việc Đức Thánh Cha liền truyền cho Đức Giám Mục thành Orvietô đến ngay làng Polsena để rước di tích cực Thánh ấy đi. Vừa mới đưa về, Đức Thánh Cha Urbanô qùy gối xuống đất khiếm tốn thờ lạy và cung nghinh Thánh Thể cùng với khăn đã thấm ướt Máu Thánh đem đặt vào nhà thờ chính tòa giữa những lời ca tiếng hát sốt mến.

Năm sau, ngày 8 tháng 9 năm 1263, Đức Thánh Cha ban sắc dụ Transiturus lập lễ kính Mình Máu Thánh trên khắp hoàn cầu.

J.B Ngô
(Trích từ "Dấu Ấn Tình Yêu" của Lm QUÊ-NGỌC)

TÔI ĐỌC ABBA
"Thấy ba cái này thì đừng mở ra nghe." (Tập tin JESUS IS LOVE)
Đó lời người đồng nghiệp và là bạn tôi (không tôn giáo) khi chúng tôi cùng nhau vào mạng để check mail. Bạn biết không, lúc ấy tôi hoàn toàn bị động, chỉ im lặng, không nói gì. Rồi một người bạn khác (không tôn giáo) phone cho tôi và nói: "Trong hộp thư của tao có mấy cái mail lạ, cái gì A, B, B, A, tao chả hiểu, ai đó gởi lộn đó mày." Tôi cũng ờ đại theo, nhưng tôi biết rõ những lá thư này chính tôi yêu cầu gởi cho họ.

Có người khước từ vì cảm thấy phiền phức, không muốn dính líu đến tôn giáo, coi làm cái quái gì mất thì giờ, sống tốt là được rồi. Có người thì ngạc nhiên, có lúc xóa nó đi, có lúc vì tò mò, lưỡng lự, lại mở ra xem và thấy chả làm hại ai cả, rồi lại đón nhận. Phần tôi, tại sao tôi không có thái độ công khai, chính đáng, mạnh mẽ để khuyến khích các bạn ấy đọc? Tại sao tôi lại im lặng và mặc kệ thờ ơ trước phản ứng của bạn mình? Tôi là lo lắng, sợ sệt, sợ người ta dị nghị mình là người Công giáo, và vì tôi là đọc giả thường xuyên và quan tâm đến tập tin này.

Chả là gần đây có một tờ tin Công giáo mang tên là ABBA do một nhóm sinh viên Công giáo thiện ý nào đấy gởi mail miễn phí cho tôi hàng tuần. Lúc đầu, cũng ngạc nhiên, nhưng thấy chữ ABBA, tôi rất khoái, vì nó là tên của ban nhạc, thế rồi mở ra xem, và lại thấy thích cái tít "Hành trang sinh viên thời đại", nghe thật kêu, thật sinh viên. Xem ABBA, tôi thật sự thích, vì tôi đang cần những nhân chứng sống về Chúa, những chứng từ thật về Chúa giữa cuộc sống hiện đại này. Tôi cần nó vì nó là món ăn tinh thần bồi đắp cho tôi thêm tin yêu vào cuộc sống, và mạnh mẽ hơn trong Đức tin của mình. Điều quan trọng hơn là từ những chứng từ đó, tôi thấy hạnh phúc vì mình là người Công giáo, đã không chọn một tôn giáo khác. Đó cũng là lý do khiến tôi muốn chia sẻ ABBA với những người bạn của tôi, dù họ chưa có niềm tin.

Nhờ đọc ABBA đến số 23 mà tôi thấy mình mạnh dạn hơn lên. Giờ đây, nếu thời gian quay ngược, nếu có ai đó thấy ABBA mà không đọc, thì tôi sẽ mở lời ngay. Tôi can đảm hơn, và thấy ABBA giờ đây như là một hành trang cho tôi, một người bạn, tôi có thể đón đọc, cảm nghiệm suy nghĩ của người khác về Chúa, cũng có thể mail và chia sẻ cho ABBA những điều mà mình không thể nói với ai được. Giờ đây, tôi cảm thấy như có người Anh cả Giêsu ở trong ABBA đón nhận tôi.

THU NGUYÊN


Giới Trẻ Tin Yêu
Hưởng ứng bức thông điệp của ĐTC gửi giới trẻ thế giới lần thứ 16 với chủ đề "Ai theo Ta, từ bỏ mình, vác Thập giá mà theo", từ hơn một tháng nay, các bạn trẻ giáo phận Hà Nội trong tâm trạng vô cùng phấn khởi chờ đón ngày Đai Hội Giới Trẻ lần thứ 2 được dự định sẽ diễn ra từ chiều 8/6 đến trưa ngày 9/6. Chương trình được chuẩn bị chu đáo dưới sự điều hành và hướng dẫn của Cha Đặc trách Giới trẻ Hà Nội Phêrô Bùi Ngọc Tuấn. Số đại biểu được mời lên đến 2000. Ngoài ra, con số thực tế còn hơn nhiều.Song, ngày 7/6, Cha đặc trách nhận được lời từ chối cho phép tổ chức chương trình buổi tối (là phần quan trọng của Đại hội) của chính quyền, với lý do ngày này không được thông báo trong lịch mục vụ hằng năm của HĐGM. Mặc dù Cha đặc trách đã xin phép tổ chức và trình tờ chương trình chi tiết trước đó cả tháng, không ai ngờ được đến giờ phút cuối cùng mới nhận được lời chối???

Song, với tinh thần nhiệt huyết phục vụ của các bạn trẻ, nhất là nhóm Linh hoạt viên, chương trình vẫn được diễn ra theo tinh thần "đến đâu hay đến đó". 2000 bạn trẻ vẫn được tiếp đón, ăn tối, sinh hoạt và cùng tham dự rướcThánh giá Chúa và cầu nguyện với nhau. Sân khấu lớn được thay bằng sân khấu "dã chiến", ngay giữa sân ĐCV. Không có đủ micrô, các bạn dùng loa tay. Ban nhạc thay bằng một chiếc keyboard có thể di chuyển bất kỳ lúc nào. Tờ chương trình chỉ in những bài hát sinh hoạt. Không có ĐHY cũng như các Cha tham dự. Đó đây trên khuôn mặt những người tổ chức vẫn không giấu được sự lo lắng vì xung quanh có rất nhiều công an theo dõi. Song, cho đến hết chương trình cũng không có vấn đề gì.

Có người lại tiếc vì không mạnh dạn làm như chương trình dự kiến. Dù sao, các bạn trẻ cũng đã có một buổi tối thật ý nghĩa, cùng nhau gặp gỡ Đức Kitô, cùng nhau chia sẻ chứng từ, những thách đố về tệ nạn ma túy, cùng nhau hát ca, nhảy múa vui vẻ. Nhóm tổ chức trải qua một kinh nghiệm "thực tế" vô cùng sống động. Tạ ơn Chúa vì ngày hôm sau, mọi sự diễn ra đúng như chuẩn bị ban đầu. Sự cố "đột ngột" không làm giảm đi bầu khí của Đại hội. Nếu không nói ra, không ai để ý đến điều này.

Ngô Hương Giang