Ý NGHĨA LOGO ĐAI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN TP.HCM, MÙA VỌNG 27.11.2004


+ Hình ảnh Thánh Thể màu vàng nhạt là trung tâm của logo nhằm nêu bật chủ đề của Đại Hội (năm thánh thể). Kết hợp với vòng tròn lớn màu cam ở ngoài là hình ảnh cách điệu máng cỏ đơn sơ nhằm thể hiện ý tưởng Chúa Giêsu là tấm bánh mà Thiên Chúa ban tặng cho con người (Mùa Vọng).

+ Hình ảnh những người trẻ giang tay thể hiện tinh thần dấn thân trong mọi lĩnh vực của người trẻ hôm nay.

+ Dòng chữ chủ đề được lồng ghép vào logo của Ban MVGT Giáo phận ngay chữ "CHO" nhằm nói lên sứ mệnh của Ban MVGT và của người trẻ đối với người trẻ: "Hãy cho họ ăn".

"HÃY CHO HỌ ĂN" (Lc 9,13)
…Hôm nay, Đức Giêsu vẫn nhìn thấy hơn sáu tỉ con người trên mặt đất.
Những người này đói cồn cào nơi thân xác và đói quay quắt nơi tinh thần.
Hôm nay, Ngài vẫn nói với tôi, với chúng ta là môn đệ của Ngài:
"Chính các bạn hãy cho họ ăn!"
Ngài vẫn muốn chúng ta trở thành người đem thức ăn cho thế giới.
Ngài vẫn đòi chúng ta chịu trách nhiệm làm dịu cơn đói của bao người.
Có bao trẻ em chết đói ở châu Phi.
Có bao trẻ em suy dinh dưỡng ở quê hương ta.
Nhưng cơn đói của thân xác chẳng là gì so với cơn đói những giá trị tinh thần.
Có bao người phải bán đứng nhân phẩm của mình để ra khỏi cảnh nghèo đói.
Con người no đủ lại khám phá thấy mình đói khát yêu thương và cảm thông, đói khát niềm vui và an bình, đói khát hạnh phúc và sự thật.
Những cơn đói giày vò con người thì lớn vô cùng.
"Chính anh em hãy cho họ ăn!"

Chúng ta cũng lúng túng và thất vọng như các môn đệ xưa khi thấy mình không đủ khả năng, thời giờ, sức khỏe, khi thấy nhóm của mình không đủ nhân lực, tiền bạc hay uy tín để thi hành mênh lệnh của Đức Giêsu.
Thực ra việc nuôi đám đông không phải là việc của chúng ta.
Đó là việc của Chúa.
Điều chúng ta cần làm là dám trao tất cả những gì ta có cho Chúa dù đó chỉ là chút vốn liếng nhỏ nhoi: một chút thời giờ, một chút thiện chí, một chút hi sinh…
Cứ đưa cho Chúa tất cả số bánh và cá ít ỏi của đời bạn. Ngài sẽ làm nên chuyện diệu kỳ cho những người đang đói trên mặt đất.
Cùng với cả Giáo Hội trong Năm Thánh Thể này, chúng ta xin được bắt chước hành vi "bẻ ra" và "trao đi" của Đức Giêsu.
Hãy bẻ tấm bánh đời mình cho nhau, đừng sợ bị vỡ vụn hay mất mát.
Hãy trao cho nhau Tấm Bánh Giêsu để sự sống được trào dâng.
Tấm bánh mà không được bẻ ra và trao đi thì nó chẳng được nhân lên.
Nếu cuộc đời chúng ta trở thành một Lễ Bẻ Bánh thì thế giới này sẽ được no đủ.

Lm Antôn NGUYỄN CAO SIÊU (ABBA trích lược từ tập san của MVGTSG - ĐHGT Mùa Vọng)


LỜI CON NGUYỆN CẦU…
Lạy Chúa Giêsu
Xin sai chúng con lên đường
nhẹ nhàng và thanh thoát,
không chút cậy dựa vào khả năng bản thân
hay vào những phương tiện trần thế.
. . .
Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng
với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,
biết nói về Ngài như nói về người bạn thân
. . .
Lạy Chúa Giêsu,
thế giới thật bao la
mà vòng tay chúng con quá nhỏ
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau
mà tin tưởng lên đường,
nhẹ nhàng và thanh thoát.

RABBOUNI


CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?
Một người đàn ông nọ, một ngày kia tình cờ đi vào nhà thờ cầu nguyện vào một giờ thanh vắng. Ông ta vô cùng sủng sốt vì phát hiện ra Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đang cầu nguyện trong nhà thờ. "Tại sao Ngài lại cầu nguyện?", ông ta tôn kính đặt câu hỏi với Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn ông, cũng không kém phần kinh ngạc nhưng đầy vẻ sung sướng, trả lời: "Lâu lắm rồi, Ta không gặp con người, đến nỗi Ta phân vân tự hỏi không biết con người có thật sự tồn tại hay không. Hôm nay, gặp được ông, Ta đã xác tín một điều: đúng là con người có tồn tại và Ta đã được gặp con người!"
Cầu nguyện là trạng thái đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa và để bị chiếm lấy bởi vẻ đẹp huy hoàng, sự khôn ngoan và Tình yêu vô tận của Ngài. Cầu nguyện còn giúp chúng ta đi vào trong tương quan với Thiên Chúa, chính bởi ân sủng của Ngài mà chúng ta có khả năng cầu nguyện bền đỗ và không nản lòng.
Hơn nữa, trong cầu nguyện, chúng ta hiện diện thật sự trước mặt Thiên Chúa: chúng ta nhận ra sự Toàn năng của Ngài và cũng chấp nhận sự nghèo hèn, nhỏ bé của chính chúng ta và để cho Thần Khí cầu nguyện nơi chúng ta.

ĐƠN ÂM: TỘI
Mình cảm thấy có tội hay không có tội không quan trọng bằng có hạnh phúc hay không?
Cứ thường tình thì cuộc đời con người có hạnh phúc thường trực, vì chính Thiên Chúa đã dựng nên con người và Người thấy nó tốt đẹp. Hay bạn lại nghĩ ngược lại tốt đẹp của Thiên Chúa phải là đau khổ triền miên? Chắc không như thế đâu!
Nên đi xưng tội mình không cho mục tiêu sạch tội là quan trọng, mà mong đón nhận lại khả năng làm cho đời sống mình có được hạnh phúc lâu dài.

AN.