TÔI LƯỢM ĐƯỢC MỘT SỐ TRANG KINH
THÁNH RÁCH NÁT VIẾT BẰNG TIẾNG JARAI Tôi tên là Ksor Thul; người ta thường gọi tôi là ama Thuột (cha của Thuột). Tôi sinh ngày 12/2/1958 ở làng Plei Rơbai, xă Ia Piar, huyện Ayunpa, tỉnh Gialai. Năm 1976, tôi tham gia bộ đội và phụ trách về chính trị, theo dơi các nhà thờ. Năm1980, tôi được kết nạp Đảng. Cũng năm này tôi lấy vợ và theo về ở quê vợ tại làng Bon Ơi- Nu-A, xă Ia Siêm, huyện Krong-Pa. Năm1985, tôi giải ngũ và làm việc ở Ủy Ban xă Bon Ơi- Nu. Năm 1986, tôi bị bệnh rất nặng, đau toàn cơ thể. Tôi đi khắp các bệnh viện ở Gialai, Qui Nhơn, Tuy Ḥa nhưng các bác sĩ không t́m ra bệnh. Trong thời gian này, nhóm anh em Tin Lành t́m đến thăm và nói là để kết bạn với tôi. Sau khoảng 6 tháng thăm viếng, họ nói với tôi về một Đấng Cứu Chuộc, nếu tin Ngài th́ sẽ được chữa lành. Tôi hỏi: "Ngài là ai?" Họ bảo rằng đó là Đấng mà trước kia ông bà tổ tiên tôi gọi là Ơi- Tơdu, Ơi- Tơdei mà bây giờ họ gọi là Ơi- Adei. Nhưng tôi bảo rằng tôi không hề biết Ngài.
Trong lần thăm viếng tiếp theo th́ họ
mang cho tôi một quyển sách nói về Đấng Cứu Chuộc nhưng tôi nói với
họ rằng: "Tất cả mọi quyển sách đều do những con người thông minh tự
nghĩ ra và viết ra kể cả quyển sách nói về Thần Linh (Yang) này! V́
từ nhỏ, tôi không hề đau ốm nên tôi chưa thấy cha mẹ tôi cúng vái
thần linh; hơn nữa trong thời gian đi bộ đội và làm việc chính quyền
tôi được học rất nhiều về vấn đề đấu tranh giữa duy tâm và duy vật
nên tôi càng không tin vào thần thánh." Trong thời gian là bộ đội,
tôi đi khắp các vùng ở Tây Nguyên và nhiều vùng ở đồng bằng, tôi
chưa thấy nhà thờ Tin Lành và tôi được học về tôn giáo nên mặc dù
không chống đối nhưng tôi rất dè dặt với Tin Lành. |
Năm 1987, Ama Hiếu và Ama Yiơh bắt đầu đi nhà thờ. Họ đến thăm tôi và cũng nói về một Đấng Cứu Chuộc; Ngài là "Ană Ơi Adei" (Con của Thiên Chúa) và Thiên Chúa là Cha của Ngài… như nhóm Tin Lành đă đến thăm tôi trước kia. Nhưng họ bảo họ thuộc nhóm Công Giáo, có nhà thờ ở Bon- Ama- Djơng (Cheoreo) và do Cha Phán phụ trách. Nghe họ nói Cha Phán là người Kinh nên tôi rất ngại v́ không biết Ngài có thật ḷng thương yêu để dẫn dắt người Jarai chúng tôi theo con đường tốt đẹp hay không?…