![]() |
|

thật đúng như ngay sau biến cố 30/4/1975
dân Saigon nói: 'đừng NO' để "chú phỉnh NO !"
Thật may mắn Anh Chị Em gặp nạn (thiên tai HAY nạn nhân của sự thiếu trách nhiệm điều hành?)
còn có nhiều, rất nhiều đồng bào vẫn
"bầu thương bí - lá rách đùm lá nát - " còn lá lành thì... còn lâu!
trong khi bà con lâm nạn thì "phe ta" bận công tác, tiệc tùng birthdays dài dài...
nay đây mai đó trong những toà nhà cao cửa rộng...
|
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP
ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI BÃO LỤT - 19/10/2025
|
Chương
trình “TUẦN LỄ HÀNH ĐỘNG CỨU TRỢ BÃO LŨ” của Tỉnh Dòng đã kết thúc. Ban liên lạc xin gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến quý ân nhân và các nhà hảo tâm đã cùng đồng hành trong công tác cứu trợ cho đồng bào đang bị thiên tai bị bão lũ. Kính chúc quý vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn! Tổng số tiền nhận được là: Đô la 300usd= 7.930.000đ + Tiền đồng VN 5.500.000đ= 13.430.000đvn (Mười ba triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)
Số tiền trên
đã được chuyển về tài khoản ngân hàng của Bề trên Giám tỉnh, * Xin mời xem Thư Cảm Ơn và Bản Tổng Kết Thu Tiền của Bề trên Giám tỉnh trong file đính kèm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hưởng ứng lời kêu gọi của Sư huynh Giám tỉnh La San VN, hướng về Cộng Đoàn La San Bình Cang (Nha Trang) khắc phục thiệt hại lớn sau cơn bão lũ miền Trung vừa qua (từ ngày 16 - 20/11/2025) Kính gửi: Quý Gia Đình La San Việt Nam tại quê nhà và hải ngoại. Trong những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Khánh Hòa. Cộng đoàn La San Bình Cang (thuộc thôn Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Tp Nha Trang - Khánh Hoà), một cơ sở giáo dục và nuôi dưỡng các em học sinh cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hạng mục cơ sở vật chất bị tàn phá, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và công việc nuôi dạy các em đang được Cộng đoàn nâng đỡ mỗi ngày. Trước hoàn cảnh cấp bách đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Bề trên Tỉnh Dòng La San, Ban liên lạc xin trân trọng gửi đến toàn thể Gia Đình La San lời kêu gọi chung tay đóng góp, hỗ trợ Cộng đoàn La San Bình Cang khắc phục hậu quả sau lũ. Mỗi phần đóng góp của Quý vị là tấm lòng đầy yêu thương, là hành động cụ thể tiếp nối tinh thần La San: “Chia sẻ - Phục vụ - Yêu thương”; giúp quý Sư Huynh Cộng đoàn Bình Cang sớm ổn định lại đời sống, sửa chữa cơ sở vật chất, và tiếp tục sứ mạng giáo dục - chăm sóc các em học sinh đang cần sự chia sẻ, nâng đỡ của chúng ta. Chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị đồng hành, chung tay góp sức để sưởi ấm và nâng đỡ Cộng đoàn La San Bình Cang vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rất mong nhận được sự quảng đại và nghĩa tình của toàn thể Gia Đình La San khắp nơi. - Ngày 01/12/2025, sẽ có chuyến ra miền Trung thăm các Cộng đoàn La San của Bề trên Giám tỉnh. - Ngày 11/12/2025. sẽ có chuyến đi thăm Cộng đoàn La San Bình Cang & CĐ Thánh Tâm Nha Trang của Ban liên lạc. * Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Sư Huynh Giám tỉnh: Frère Joseph Lê Văn Phượng Số tài khoản: Ngân hàng Vietcom Bank - 0161001677095 * Hoặc gửi về: Anh Nguyễn Xuân Vinh - Trưởng BLL CHS LSVN: - Số điện thoại: 0903010561 - Số tài khoản: Ngân Hàng ACB - 50912009 * Nội dung chuyển tiền xin Quý vị vui lòng ghi rõ: “Cứu Trợ Bão Lũ Miền Trung”. * Thời gian quyên góp: kể từ nay cho đến hết ngày 10/12/2025. * Chúng tôi sẽ công khai và cập nhật danh sách các mạnh thường quân cùng tổng số tiền đóng góp trên kênh thông tin chính thức của Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh La San Việt Nam. Xin chân thành tri ân và kính chúc quý vị cùng gia đình luôn khoẻ mạnh và bình an trong ân sủng của Thiên Chúa. BLL CHS LSVN. DANH SÁCH ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ CỘNG ĐOÀN LA SAN BÌNH CANG GỬI VỀ BAN LIÊN LẠC Tính đến ngày 04/12/2025.
|
https://www.youtube.com/watch?v=zX6zBHhLmCs
TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM
Số tài khoản: Ngân hàng Vietcom Bank - 0161001677095 |

"TINH THẦN LA SAN GIỮA TÂM LŨ"
HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA QUÝ SƯ HUYNH CỘNG ĐOÀN BÌNH CANG, NHA TRANG.
Cơn lũ lụt được xem là “lũ thế kỷ” vừa qua đã để lại nhiều mất mát và tổn thương cho người dân Nha Trang, và Cộng đoàn La San Bình Cang cũng không tránh khỏi những thiệt hại nặng nề. Thế nhưng, trong hiểm nguy và thử thách ấy, tinh thần La San – tinh thần của lòng trung tín, sự hy sinh lặng thầm và tình yêu giáo dục sâu bền – lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Khi nước lũ dâng cao và mọi sinh hoạt bị đảo lộn, các Frères Bình Cang đã âm thầm, kiên cường đứng mũi chịu sào, tìm mọi cách bảo vệ an toàn cho các em học sinh nội trú. Từng em một được chăm sóc, trấn an và hướng dẫn, để dù ngoài kia giông bão đang cuộn trào, các em vẫn cảm nhận được sự bình yên và chở che trong vòng tay các Thầy.
Những ngày sau lũ, khi bùn đất vẫn còn bám đầy sân trường, khi nhiều hạng mục cơ sở vật chất bị hư hại, các Frères vẫn tiếp tục miệt mài khắc phục từng chút một. Không quản mệt nhọc, các Thầy cùng cộng sự dọn dẹp, sửa chữa, phục hồi nơi sinh hoạt cho học sinh – từ khu nội trú, phòng học, đến những góc sinh hoạt chung. Điều quan trọng nhất là làm sao để các em được sớm trở lại với nhịp sống bình thường, được học tập, vui chơi và tiếp tục hành trình trưởng thành trong môi trường La San nhân bản.
Tinh thần La San của Cộng đoàn Bình Cang qua biến cố này chính là tinh thần của sự hiện diện tình huynh đệ, của một sứ mạng giáo dục không bao giờ bị gián đoạn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Các Frères đã sống trọn vẹn lời mời gọi của Thánh Gioan La San: “Để Thiên Chúa hoạt động qua mình và vì người trẻ, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất.”
Hình ảnh các Thầy giữa nước lũ, giữa đổ nát, vẫn kiên trì chăm sóc, bảo vệ và vực dậy đời sống của học sinh, sẽ mãi là dấu ấn đẹp – không chỉ trong lòng Gia đình La San, mà còn với những ai chứng kiến tinh thần phục vụ âm thầm mà kiên cường ấy.
Những hình ảnh trong video clip này được chuyển về từ frère Anthony Lê Văn Tùng (Hiệu trưởng Trường Tình Thương La San Tân Hưng - Q7), khi frère ra hỗ trợ cho anh em nhà họ "LA Bình Cang", và cứu trợ giúp đỡ đồng bào miền trung trong hai ngày qua tại Nha Trang. Xin cám ơn frère Tùng rất nhiều.
Trân trọng.
“NGƯỜI ĐI TỪ BÙN ĐẤT”
CỘNG ĐOÀN LA SAN BÌNH CANG
LỜI CÁM ƠN SAU CƠN LŨ THẾ KỶ TẠI NHA TRANG.
Trận lũ lịch sử vừa qua tại Nha Trang đã để lại những vết thương khá sâu sắc cho người dân, và ký ức khó thể phai mờ trong lòng Cộng đoàn La San Bình Cang. Những con nước ồ ạt dâng ngập cả sân trường, tràn vào khu nội trú, cuốn theo bùn đất, rác rưởi và cả sự bình yên vốn quen thuộc. Mái nhà Bình Cang bỗng chốc đã trở thành tâm điểm của cơn thịnh nộ từ thiên nhiên.Trong đêm tối mịt mù mưa gió, khi mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá dữ dội, các Frères đã trở thành điểm tựa duy nhất cho các em học sinh đang hoảng loạn giữa tiếng nước cuồn cuộn và gió bão gào thét.
Đêm mưa gió bão bùng hôm ấy, nước lũ đột ngột dâng cao, cuốn phăng mọi thứ trong tầm mắt. Trong khoảnh khắc sinh tử, các Frères (Sư huynh) của Cộng đoàn đã thể hiện tinh thần La San kiên cường và lòng yêu thương vô bờ bến. Bằng sự bình tĩnh, mưu trí và tinh thần trách nhiệm cao cả, các Frères đã nhanh chóng tổ chức ứng phó, dẫn dắt các em học sinh nội trú thoát hiểm một cách an toàn. Giữa đêm tối mịt mùng, tiếng gọi nhau, tiếng động viên của các Frères đã trở thành ngọn hải đăng, đưa tất cả các em ra khỏi vùng nguy hiểm mà không một ai bị tổn hại. Đó thực sự là một phép màu, một minh chứng hùng hồn cho sự hy sinh và đùm bọc của Tinh Thần La San dành cho các em.
Khi nước rút, bình yên trở về thì cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy không khỏi xót xa. Mọi cơ sở vật chất trong cộng đoàn và nội trú gần như bị tàn phá hoàn toàn. Máy móc, thiết bị, đồ gia dụng… đa phần đều nằm lại trong lớp bùn dày đặc, không thể sửa chữa. Từng căn phòng, từng góc nhỏ thân quen đều in dấu sự tàn nhẫn của cơn lũ. Nhưng cũng từ trong bùn đất ấy, ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên trong tình đồng môn La San, một hành trình mới bắt đầu.
Nhờ sự nâng đỡ kịp thời của Tỉnh Dòng và sự quan tâm chia sẻ đầy tình nghĩa của Gia Đình La San khắp nơi, Cộng đoàn Bình Cang đã từng bước hồi phục. Những ngày dọn dẹp, những giờ khắc sửa sang, những lời thăm hỏi động viên… tất cả đã vực dậy tinh thần của thầy và trò sau biến cố đau thương.
Và hôm nay, khi khu nội trú đã dần khang trang trở lại, các em học sinh lại hội tụ về Mái nhà La San đông đủ như xưa. Tiếng nói cười lại vang vọng, nhịp sống học tập và sinh hoạt lại từng bước ổn định. Mọi người vẫn còn mệt, cơ sở vật chất vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn, nhưng nơi đây đã ấm lên trở lại - bởi sự hiệp nhất và tình người chưa bao giờ bị lũ cuốn đi.
Xin cám ơn và tri ân Tỉnh Dòng La San Việt Nam và Gia Đình La San khắp nơi đã chung tay nâng đỡ thầy trò Bình Cang qua biến cố này, và sưởi ấm tinh thần La San Bình Cang vượt qua cơn hoạn nạn. Xin cám ơn đời, vì tình người cao hơn nguy nan.
“Người Đi Từ Bùn Đất” - đó là hình ảnh của Cộng đoàn La San Bình Cang hôm nay. Dẫu có ngã xuống trong bùn lũ, nhưng vẫn đứng dậy bằng niềm tin, bằng sự nâng đỡ của gia đình La San rộng lớn, và bằng chính nghị lực của những trái tim không đầu hàng trước thử thách.
“Từ bùn đất, họ đi lên.
Và từ gian khó, họ lại mạnh mẽ bước tiếp”.
* Qua bài viết này, anh Phạm Dũng (CHS LS Ban Mê Thuột - Truyền thông BLL CHS LSVN) đã tóm lược nội dung trên phổ thành bài hát "Người Đi Từ Bùn Đất" để cổ vũ tinh thần các Frères Cộng đoàn La San Bình Cang vượt qua cơn bão lũ. Kính mời quý vị cùng chia sẻ Video dưới đây.
Trân trọng.
video: "NGƯỜI ĐI TỪ BÙN ĐẤT" - CỘNG ĐOÀN LA SAN BÌNH CANG - NHA TRANG
Kính thưa quý Freres và quý ân nhân,
Trong hai ngày, 02/12/2025, chúng tôi ghé thăm các Freres và học sinh Cơ sở La San Bình Cang để trao tặng những đóng góp của quý Freres từ các cộng đoàn La San và quý ân nhân thân hữu La San.
Ngày 03/12/2025, đoàn chúng tôi đi lên thôn Vĩnh Xuân - Tuy An Tây - Phú Yên và Giáo xứ Đồng Tre để thăm và gửi những món quà yêu thương của quý Freres và quý ân nhân, thân hữu La San đến bà con vùng bão lũ.
Xin hết lòng tri ân tất cả quý Freres, quý ân nhân, thân hữu La San đã chung tay cộng góp để chia sẻ tình thương qua những món quà nhỏ nhưng thất ý nghĩa trong lúc này đối với bà con đồng bào thân yêu của chúng ta đang gặp khó khăn, thiên tai...
Và cũng xin chuyển lời cám ơn của Frere Giuse Hoàng Đức Chính, quý bà con đồng bào tại vùng lũ đến quý Freres và quý ân nhân thân hữu.
Xin tiếp tục nhớ đến
họ trong lời nguyện cầu và trong hành động giúp đỡ của quý vị.
Trong tình huynh đệ La San,
Frère Giuse Lê Văn
Phượng, fsc
Giám tỉnh